HOÀI THU 4
Hà Nội sớm thu về mơ màng ngủ
Hàng liễu dài tha thướt rủ trong sương
Mặt hồ Tây phẳng lặng tựa chiếc gương
Bình minh nắng vương lên từng nhành lá
Đường Cổ Ngư em lặng lẽ đi qua
Thoáng mơ ước có anh nơi xa ấy
Lá xào xạc như tiếng lòng em vậy
Thu bây giờ liệu có khác thu xưa
Nhớ không anh mỗi khi gió chuyển mùa
Làn hương sữa ngọt theo từng hơi thở
Nơi e ấp những nguyện cầu bỡ ngỡ
Có trăng thề tỏa sáng buổi đầu tiên
Bao tháng năm thu vẫn đẹp vẹn nguyên
Mãi duyên dáng mong manh như sương khói
Như muôn thuở tình không cần chói lọi
Nhưng suốt đời thầm lặng cháy trong tim
16/9/2014 Trần Thanh Vân