Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


YÊU  

Em lỡ yêu rồi liệu có sai
Thức lâu cũng biết những đêm dài
Trái tim loạn nhịp tưng bừng thoải
Dẫu miệng nói thầm vẫn ghét ai

Em biết yêu nhiều thêm khắc khoải
Con đường trước mặt có chia hai
Ân tình chỉ sợ không bền mãi
Tỉnh giấc mơ buồn lúc sớm mai

Em hiểu rằng yêu sẽ nhớ hoài
Nguyện thề sánh bước ở tương lai
Bên nhau chia sớt vui buồn trải
Hết ngại cuộc đời bước lối gai

Em đã yêu rồi nên miết mải
Đợi chờ âu yếm một bờ vai
Muôn đời ước hẹn xin trao lại
Suốt kiếp mong đừng để úa phai

19/9/2014  Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả