Đàn Chim Di Cư


Chuyện một mùa Đông giá
Rời tổ ấm chim đi
Tìm về phương trời lạ
Thân phận loài chim di

Dòng thời gian trôi mãi
Lòng bỗng nhớ quê xa
Chim đầu đàn dẫn lối
Đàn chim bay về nhà

Ngọn lửa trên biển cả
Có phải là ánh trăng ?
Và làn hơi nóng ấm
Có phải vùng đất lành ?

Một lần thôi ! Nhầm lẫn
Đau xót cả cuộc đời
Một lần thôi !Nhầm lẫn
Huỷ diệt biết bao người

Chiều buồn mây giăng mắc
Thương xót cánh chim di
Chạnh nhớ nhiều quê Mẹ
Giọt buồn khóc phân ly

Bích khuyên

Dựa vào câu chuyện kể về loài chim di cư.
Mới đây người ta tìm được hàng trăm xác chim di cư chết trên bờ biển Bắc Hải .
Nhiều giả thuyết được đặt ra để giải thích cho sự việc nầy
!) Do sự hướng dẫn sai của chim đầu đàn ?
2) Trong đêm tối thấy ngọn lửa từ giàn khoan lấy khí đốt đàn chim nghĩ là trăng
theo đó mà định hướng ? Với sức nóng, chim lầm tưởng đã tới vùng đất lành ?
Thương đàn chim và ngẫm lại mình...cảm xúc BK viết bài thơ nầy .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả