Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌM QUÊN  

Mùa thu ấy xa rồi không trở lại
Để nỗi buồn thấm đẫm trái tim côi
Nhành hoa tím hôm nào ta vẫn hái
Cũng bạc màu dẫu nắng mới tinh khôi

Chẳng tìm thấy lời yêu thương thuở trước
Muốn tặng nhau trong những bước đầu đời
Trong cuộc sống bộn bề bao mơ ước
Lẽ nào trôi theo dòng nước ra khơi

Mỗi cung bậc thăng trầm thời gian khó
Giá có nhau vượt qua mọi truân chuyên
Nhìn ảo ảnh ôm hoài không nỡ bỏ
Lại quặn lòng rơi lệ lúc sầu miên 

Mong một chốn bình yên trong tâm khảm
Tựa lá vàng trải thảm lối đi xưa
Ở đâu đó trong dòng đời quên lãng
Nhạt bóng hình người ấy khóc trong mưa

23/10/2014  Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả