Hoàng Trúc Yên
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Phượng tím

Cây hoa tím chiều nay anh nhìn thấy
Đứng ven đường trên bãi cỏ chơ vơ
Dưới cơn mưa nho nhỏ buổi giao mùa
Làm chợt nhớ một hè xưa..Phượng đỏ

Xưa tan trường chiều mưa rơi rất nhẹ
Phố thưa người trời khi nắng,khi mưa
lang thang qua công viên vắng không người
Nghe mưa kể chuyện buồn bên gốc Phương..

Cây phượng nhỏ buồn tênh ngày xưa ấy
như vương buôn rơi mãi giữa chiều mưa
Đếm hoa rơi em trách gió vô tình
Rồi lại trách hè hay mưa,hay nắng

Hái cho em cành hoa màu đỏ thắm
Từ cành cao còn ướt đẫm giọt mưa
Em bâng khuâng ép vào vở học trò
Cho loang lở nét mực son màu tím

Hoa Phượng đó mang chuyện tình thơ dại
Chia tay một lần..bao tháng năm trôi
Anh đang say theo cơn lốc cuộc đời
Giờ chợt tỉnh chỉ để say kỷ niệm

Lá thư nào một lần em dã hỏi:
Bên ấy nắng có vàng trải ấm quanh năm ?
Không tiếng ve kêu chẳng có bóng Phượng hồng
Làm sao biết khi hè sang lặng lẽ ??..

Cánh Phượng khô xưa một lần em gởi
Vết mực còn loang tím mãi chưa phai
Tháng sáu chợt mưa..Hè đến bao ngày
Em còn nhớ,hay quên rồi kỷ niệm ??

Hái gởi cho em cánh hoa màu tim tím
Nằm ở dầu cành còn ướt đẫm giọt mưa
Ngỡ trong màu hoa có vết mực nào
Một lần vương vấn áo em màu trắng

Ép nhẹ cánh hoa vào trang thư nhỏ
Nhưng chẳng bao giờ gởi đến tay ai
Hè đến rồi đi mang bao kỷ niệm
Chỉ xin mỗi hè...Phượng tím lại sang..

viết cho thời học trò
CA 1987
Hoàng trúc Yên




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả