CHIỀU HÔM NHỚ NHÀ 2
6-CHIỀU RƠI
Cánh phượng ngày xưa biệt cuối trời
Nắng chiều ủ dột đóa hoa tươi
Rì rào gió hát, lời ai hát
Thấp thoáng chiều rơi, giọt nắng rơi
Phượng nở rực hồng trên bến cũ
Tuyết bay trắng xóa chốn quê người
Về đâu người hỡi, về đâu nhỉ ...
Một thoáng u hoài thương nhớ ơi ...
Hàn Sĩ Nguyên
----------------------------------------
7-BẠT NGÀN
Ngàn lá khô rơi cội liễu già
Ngọn tòng lãng đãng khói loang xa
Đường rừng gai góc mây pha tím
Dốc núi cheo leo nắng xế tà
Mấy nẻo đường trần còn quyến luyến
Một cung mộ khúc khó phôi pha
Lang thang sơn cốc mình ta nhỉ
Cây cỏ nhuốm buồn sương đã sa ...
Hàn Sĩ Nguyên
---------------------------------------
8-SƯƠNG CHIỀU ?
Chiều tà ngăn lối khách tha hương
Réo rắt đàn ngân khúc đoạn trường
Sải cánh, chim ơi chim có mỏi ?
Dừng chân, khách hỡi lệ còn vương ?
Mây bay vạn dặm khơi thương nhớ
Sóng bủa ngàn trùng gợi nhớ thương
Man mác chiều rơi lòng quặn thắt
Cơm chiều ai thổi, khói hay sương ?
Hàn Sĩ Nguyên
------------------------------------------
9-MIÊN MAN
Sông dài lặng lẽ chảy miên man
Hạc lẻ cô đơn giữa đại ngàn
Bèo dạt sóng xô đời lữ thứ
Nhụy phai hương rữa kiếp lầm than
Nước đi đi mãi xa nguồn cội
Thuyền nổi đong đưa giấc mộng tàn
Cô lái nhẹ tay ! Cô lái nhé !
Cô đừng khua động ánh trăng tan
Hàn Sĩ Nguyên
----------------------------------------
10-RỪNG CHIỀU
Nhà ai thấp thoáng dựa lâm tòng
Bìm bịp kêu chiều con nước rong
Vạt nắng nghiêng soi rừng chợt tím
Ráng chiều lan tỏa núi pha hồng
Cỏ cây hoang dã bừng xao xuyến
Hoa lá cuồng si tỉnh giấc nồng
Giọt nắng chưa phai chiều vụt tắt
Rừng thu hiu hắt đón thu phong.
Hàn Sĩ Nguyên
------------------------------------
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần