Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


LỆ ĐẮNG 2 

Chạng vạng ráng chiều thoáng lẻ loi
Cô đơn lặng bước chốn xa vời
Trông mây ngơ ngẩn sầu trong dạ
Ngóng gió lặng buồn lệ bỗng rơi

Một chút tình xưa lỡ mất rồi
Thì đành hai ngả rẽ đôi nơi
Mình tôi rời bỏ nơi xưa ấy
Mang trái tim đau suốt cuộc đời

Vì đâu giữ mãi thuở bồi hồi
Xao xuyến bên nhau ngỡ có đôi
Trách phận ông Trời chia rẽ thúy
Hay tình chẳng đủ để chơi vơi

Lệ đắng chan theo dạ rối bời
Đành lòng mặc niệm mối tình tôi
Bao năm cách trở dầu tha thiết
Chỉ viết vần thơ khóc với người

22/11/2014  Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả