Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


GIẤC ĐIỆP  

Một hình bóng từng mong da diết
Ghé bên cùng ước nguyện trăm năm
Dường như ánh nguyệt đêm rằm
Dịu mềm ôm lấy khuôn trăng ngọt ngào

Say giấc điệp chênh chao muốn ngã
Đôi tay người đã ngả nâng lên
Cánh hoa tỏa ngát bên thềm
Tựa hương yêu mãi lâu bền không phai

Êm đềm trải theo dài năm tháng
Chốn thần tiên lãng đãng trôi qua
Mỉm cười hát khúc tình ca
Nhân duyên cõi thế thiết tha mặn nồng

Nơi xa thẳm hừng đông ngỡ rạng
Chợt giật mình hốt hoảng nhìn quanh
Tưởng cùng nhịp đập tim anh
Ngờ đâu trống vắng … thôi đành trắng đêm

19/12/2014  Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả