Bốn Lăm, Bảy Lăm là hai cột mốc
Tổ Quốc bi thương, trũng mắt MẸ nhìn
Đã cho hết (nhưng nhằm con đen bạc!)
Còn lại gì đâu nữa để … hy sinh ?!
Con bán MẸ ngỡ phì gia ấm tổ
Nhưng chỉ là xây bia mộ cho con
Giặc nào có nhân từ mà ham hố
Nước tan hoang, thì nhà sẽ không còn
Con dốt học làm ông nghè, ông tướng
Có mắt nhìn nhưng chẳng hướng tầm xa
Gây tội ác chất chồng mà cứ tưởng
“Thế gian này mấy ai được như ta”
MẸ cho con những cánh rừng bát ngát
Con chặt cành và chà đạp mầm non
MẸ cho con biển bao la dào dạt
Con thả bừa hoá chất, biển chết mòn
Mai tỉnh ngộ đã là thân homeless
Con kêu van cũng đâu hết tội đồ
“Một ngàn năm…” lịch sử còn ghi chép
Bài vỡ lòng con học lại, ngây ngô!
ttv04292016