ĐƯỜNG VỀ CÕI TỊNH


Chùa thiêng con bước chân vào
Mười phương Thánh Chúng ra chào đón con
Thân tàn tạ sắc héo hon
Đường trần lưu lạc chon von tìm về


Quyết lìa biển ái sông mê
Chân son lần bước trở về Phật ơi !
Trắng tay gượng nở nụ cười 
Thoát thai từ thuở nằm nôi đã buồn


Trời thu nhuộm sắc hoàng hôn
Sáu mươi năm ấy lối mòn là đây
Oan khiên bao kiếp đong đầy
Tình vay bao bận người thay đổi lòng


Mai về Tịnh Đô ao trong
Mười phương chư phật chứng lòng ...hôm nay
Độ con một kiếp thương vay
Con xa phật đã bao ngày phật ơi


Mỏi mòn ngày tháng đơn côi
Chiều nay phượng tím khung trời ước mơ
Giã từ luyến ái đường tơ
Con về với thuở ban sơ hoang hồng


VŨ HOÀNG MAI 
19/04/2016






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả