NGỔN NGANG TÂM SỰ
Hạ lại về gieo thương nhớ lên hoa
Phượng rực trời khoe hai màu đỏ tím
Em từng bước đơn thân tìm kỷ niệm
Bóng hoàng hôn dò dẫm trước sân nhà
Sáng nay nhìn cây phượng tím trổ hoa
Lòng se thắt lệ nhòa lên khóe mắt
Nhớ da diết bao người thân khuất mặt
Vẫn nổi chìm hay phiêu bạt hồn xa
Tháng tư buồn chầm chậm bước đi qua
Anh có nghe tiếng thời gian đổi nhịp
Anh có nghe con ve sầu cạn kiệt
Bài hát ngân dài tiêng khóc nỉ non
Chiều sắp tàn ! Em ...chập chững hoàng hôn
Thời chìm nổi một đời khao khát mãi
Mùa xuân đi ! Mùa xuân còn trở lại
Mà hồn em đang dần khát theo mùa
Cay đắng ngọt ngào khẩu thiệt hơn thua
Em nếm đủ những hương thừa nhân loại
Hoa vẫn trổ mùa xuân luôn tồn tại
Trái tim hồng khắc khoải mãi anh ơi
VŨ HOÀNG MAI
19/04/2016
