TỘI NGƯỜI - NGHIỆP MÌNH


Kiều ơi ! Chớ vận vào tôi
Ghét ghen chi nửa mảnh đời hồng nhan
Tội người - mình nghiệp đa đoan
Để cho vạt nắng lụi tàn bên song


Hoa tình nở trái mùa đông
Lắt lay cành trúc gió giông kéo về
Tôi người vạn dặm sơn khê
Sông ngăn núi trở nhiêu khê buổi đầu


Sợi tình ...tôi có gieo đâu
Mà sao giọt đắng lại sầu tím môi
Kiều ơi ! Đừng vận vào tôi
Những oan trái ...sẽ dần vơi Kiều à


Chắp tay con nguyện Di Đà
Giúp con vượt khỏi ái hà sông mê
Đường trần vạn kiếp ủ ê
Đường đời vạn nẻo ê chề lắm thay


Phật thương ! Rũ bỏ kiếp này
Vãng sanh Cực Lạc ngày ngày trì kinh
Độ con thoát khỏi ngục hình
Phù sinh một kiếp nợ tình trả vay


VŨ HOÀNG MAI 
19/04/2016






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả