BẢY NGÀY AN LẠC


Ngày đầu tiên con đến chùa bỡ ngỡ
Diệu pháp âm thầy hoan hỷ truyền trao
Nam Mô A theo nhịp thở ra vào
Con tiếp nhận lúc bước vào nhập khóa


Trời mùa hạ giữa trưa hè oi ả
Nắng chói chan mồ hôi vã toàn thân
Tiếng thầy vang theo nhịp khánh trong ngần
Con cảm thấy tâm thân đều an lạc


Đời bể khổ đa đoan vì phận bạc
Kiếp luân hồi trong sáu nẻo trầm luân
Cõi Ta bà vạn kiếp mãi trôi lăn
Lời Phật dạy con khắc vào tâm khảm


Trời vào hạ cơn gió mùa ấm áp
Tiếng chuông ngân trầm bỗng giữa trưa hè
Con lắng lòng ...buông xả ...lắng tai nghe
Lời thầy giảng in sâu vào tiềm thức


Ngày cuối khóa trào dâng niềm cảm xúc
Chân bước đi mà luyến tiếc khôn nguôi
Con sẽ về ...và nguyện thiết thầy ơi !
Buông bỏ hết để sống đời thanh thản


VŨ HOÀNG MAI 
01/05/2016






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả