Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


LẶNG THẦM

Đông đã dần sang
Nắng cũng nhạt bớt những ánh vàng chói lọi
Thấp thoáng ven sông dáng con đò thuở nao mong mỏi
Bước chân ai lạc lối sẽ quay về

Em vẫn để hồn mình ngủ giữa những cơn mê
Không chịu nổi hạnh phúc đã đi lạc bên lề cuộc sống
Ngỡ bình yên giữa ngàn cơn gió lộng
Chẳng đành lòng chọn một lối không anh

Ở ngoài kia mây vẫn trong xanh
Dầu hối hả … hay yên lành … vạn vật vẫn quay vòng như vậy
Chỉ nỗi cô đơn trong thẳm sâu không gì che đậy
Mãi mãi còn … âm ỉ cháy trong tim

25/11/2914 Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả