Trần Thanh Vân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


MỘNG  

Dẫu tìm hoài cũng chẳng thể thấy nhau
Liệu có phải số phận đùa nghiệt ngã
Nên từng bước lạc dần về hai ngả
Tháng năm trôi thêm xa lạ thắt lòng

Chẳng suốt đời cứ khắc khoải nhớ mong
Sao giây phút tròng trành len vào mãi
Giọt lệ đắng lặng thầm rơi mê mải
Khóc một thời … nếm trải vị nồng cay

Cứ mơ về một giấc mộng cuồng say
Bên người ấy bước chung con đường nhỏ
Chẳng còn sợ đông lạnh tràn buốt gió
Nhưng ngỡ ngàng … tỉnh giấc … thiếu vòng tay

26/1/2015  Trần Thanh Vân



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả