Bày Đàng Thơ Con Cóc
bày đàng bày đặc
bắt chước làm thơ
thơ tình con cóc
thơ buồn vu vơ
nếu thơ có hay đã thành thi nhân thi sĩ
nếu thơ có giỏi đã đăng báo đăng bung
chớ đâu như giờ lòi sĩ
hay ngồi nhà dệt chuyện ngông
đã nổi tiếng thơ hay có nhiều người mến mô.
có danh trên "mạng lưới" lắm kẻ đợi người chờ
cớ sao lạ quá!
sao đến bây giờ vẫn cuộc sống bơ vơ ??
thơ tui thơ con cóc
cũng có vần có điệu
lời văn chương ngọt dịu
lãng mạn biết bao tình.
! ! ! ! !
nhìn tui cũng lắm xinh
chỉ điềụ. đôi mắt nho?
nhưng tấm lòng mở ngo?
thì biết bao là hiền ??
! ! ! ! !
thơ tui thơ con cóc
cũng bày đặc làm thơ
ờ, thơ tui cũng lắm mơ
sao họ nghĩ..
thơ tui sương đọng giăng mờ hương xuân bi thu!
cảm mạo bệnh xoàng
chẳng ý chẳng ung.. chẳng bông huê nơ?
chẳng tình chẳng tứ.. chẳng thú yêu đương
nếu thơ tui ngọt chút đường
chắc mau kiếm một tình thương dễ dàng ?
bày đàng bày đặc
thơ tình rao vặt
ai mong thơ - tìm thơ
tôi tặng cho
ngồi mơ ...........
....................con cóc !!
04/15/01