Người Ấy
Còn nhớ gì chút tình duyên năm cũ
Còn gì đâu mà nhớ thương đợi chờ
Không còn nữa hương tình ấm lạnh
Có còn chăng là thù hận đong đầy
Người đưa tôi lên đỉnh cao hạnh phúc
Rồi vùi tôi vào tận đáy thương đau
Có ai biết thú thương yêu thù hận
Thì xin hãy quen người ấy của tôi
Ngày hôm nay đã mỏi gối chùng chân
Người quay lại xin chút tình đã vỡ
Có phải chăng tôi là người nhẹ dạ
Đã khả tin người ấy đã hồi tâm
Nào có ngờ một lần nữa tôi đã
Tự đưa mình vào ngõ tối thương dau
Sống trong bao tuổi hờn tan vỡ
Như tình tôi người rao bán giữa đời