Bày Đàng Thơ Con Cóc II


bày đàng bày đặc
thơ diễu pha trò
thơ chua thơ chát
thơ khạt vu vơ
nếu thơ tui có hay - đã danh vang nổi tiếng nhiều người mến mô.
nếu tui có đẹp - đã là hoa hậu đăng quảng cáo đóng phim:)
chớ đâu thèm quen anh bãi bôi, miệng lưỡi
đâu cơ hội ngồi thơ, ngồi xướng ,cười duyên
bởi thơ tui con cóc, con ếch, thằn-lằn, rắn máu
nên mới quen anh lợn nái, lợn xia, cái bò, cái trâu ! :)
tui không đẹp không xấu
tui không vui không sầu
bởi tui hiểu cái gì là duyên là nợ khi vợ khi chồng
đâu cần nghĩ khối người liếc mắt ba hoa lông-nhông
tui tự hàọ.
tuy thơ tui con cóc
nhưng lòng rất thảnh thơi
tui không cần đẹp vóc
nhưng nét ở nụ cười :)
! ! ! ! ! à!
tui biết anh khá xinh
ngực bụng nở chình ình
xa xa nhìn đẹp tướng
nhưng tim, o’c tinh ranh :)
! ! ! ! ! hỡi ôi !!
tui chẳng là ma nữ
(sao biết chuyện liêu trai)
chút dáng duyên con gái
ấy chỉ trời ban dư !!
nếu tui có áo lụa quần là- vải the che mặt
có chút phấn môi son - mày kẻ mi cong
thì ai dám suy:
cái xấu vô duyên, đồng tiền nét đẹp
cái kẹp ngây thơ, lẳng-lơ mất nết ??
bày đàng bày đặc
ra vẻ bô trai
! ! ! ! !
tui thơ con cóc
thẩn thơ dài dài!!



4/16/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả