Đi Câu
câu cá câu cua
a dua a dũa
cá lờ mồi sứa
cần.. gió đong đưa
nếu được ba con bốn chú đã luộc đã chiên
nếu có năm Gale bảy Bass đã cười đã thích
có đâu một ngày nắng cháy
buồn mặt thêm đen
-nhớ ngày xưa còn non thơ dại, mỗi chiều cầm
cần nhảy gành nhảy đá lặn biển bắt "nha" lột
vỏ móc mồi, dăm anh ca’ rô ..
-chơ’ đâu như bây chừ đã lớn, mấy năm một buổi xách cần
mua trùng mua “chip” ngồi bờ ăn uống chờ thời nhưng chẳng
một con.. ba rong vươ’ng mă‘c..
nhớ lại trời nắng, không mủ mặt đen
nhớ áo tay ngắn, nóng cháy da phèn
chán buồn ngồi đứng chẳng yên
con cua con cá bổng phiền thời gian
gia’ mà co’ rượu có đàn
thì ngày Chúa Nhật nhẹ nhàng trôi mau
chiều mặc áo nâu
nước lượn rầu rầu
gió rung mâ’y bụi “vũ cầu”
buồn con chó mực rúc đầu nằm phanh
câu cá câu cua
a dua a dũa
con trùng quậy cựa
cần.. gio’ đong đưa
că‘m cần chờ đợi thời cơ
lên tàu, bườm mở.. xa bờ tìm khơi
gio’ đưa tiếng nước ru hời
con trùng buồn ngủ tả tơi ngáp dài
dũi chân đạp mãi
tàu chậm chậm trôi
hoàng hôn ngã bo’ng qua đồi
con chim se-sẽ bời bời tiếng kêu.
quay bườm quay lái
chiều khoắc áo đêm
trăm sao nở rộ một nền
hô’i ha cập bến bước lên kéo cần
cần vẫn không ca’
lá giạt theo dòng
a dua a dũa
cần cất vào boong
8/19/01