
DU LỊCH BÀ NÀ
Danh lam thắng cảnh Bà Nà
Cáp treo lơ lửng đưa ra rước vào
Nhẹ nhàng từ thấp lên cao
Từ cao xuống thấp nơi nào như đây?
Tọa ngay trên đỉnh núi này
Trước tiên nhìn thây tượng xây phật ngồi
Ngỡ ngàng trước mắt của tôi
Hiện ra quang cảnh núi đồi châu âu
Vui chơi rồi đến cao lầu
Món ăn tự chọn, năm châu một nhà
Như là hiệp chủng quốc ta
Biết bao dân tộc đến mà tham quan
Giữa vùng non núi bạt ngàn
Địa đàng ở chốn nhân gian như vầy
Một nơi xa đất gần mây
Vườn Hoa, Hầm Rượu, đủ đầy trò vui...
Trẻ con được biết đủ mùi
Thâm niên tìm kiếm tới lui phật đường
Thích Ca Linh Ứng tựa nương
Thắp hương bái lạy cúng dường cầu an
Ngày vui rồi cũng phải tàn
Chiều tà giã biệt bình san quay về
Quả là thỏa chí đam mê
Tham quan thắng cảnh hương quê Việt mình.
Bước Lãng Du
14-05-2016