NGUYỆT KHUYẾT
(Thơ họa vần)
Sông quê một bóng chỉ mình ta
Dõi mắt xa trông dãy ngân hà
Đêm nay trời cũng đang vào hạ
Nửa mảnh đời riêng đã trôi xa
Cất bước ra đi không từ giã
Nửa lại cô đơn ánh nguyệt tà
Đứng soi bóng nước lòng khôn tả
Bao giờ trở lại khúc hoan ca? Bước Lãng Du
15-05-2016
Đã họa theo bài thơ này:
SỬ THI NAM VIỆT
Đẹp mãi muôn đời đất nước ta
Bình chiêm trị quốc dựng sơn hà
Vua Lê tiến đến miền nam hạ
Mi Thế lùi về đảo bắc xa
Một thuở thân chinh vì giặc giã
Bao ngày nghênh chiến bởi hung tà
Niềm vui đại thắng làm sao tả
Lịch sử lưu truyền vẫn ngợi ca.
14/05/16.ĐTK
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!