Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]















Ai cũng có quê hương để nhớ
Nơi cội nguồn một thuở nằm nôi
Cất lên tiếng khóc chào đời
Ngọt ngào sâu lắng những lời mẹ ru

QUÊ TÔI

Một chuyến về Nam Định
Về thăm lại quê hương
Qua thị trấn Xuân Trường
Đến vùng quê Thọ Nghiệp
Quê tôi giờ tươi đẹp
Đường trải nhựa,bê tông
Đan dày khắp xóm thôn
Ven đường cây xanh lá

Những cây cầu xây đá
Bắc ngang những dòng sông
Nối ra tận cánh đồng
Những cây đa cổ thụ
Bầy chim về hội tụ
Cùng nhau hót véo von
Đồng xanh ngát lúa non
Hẹn mùa vàng no đủ

Thăm mái trường xưa cũ
Nay đã được sửa sang
Sừng sững cổng đình làng
Thờ Dương Vương Thục Phán
Cây gạo già xòe tán
In kỷ niệm tuổi thơ
Vẳng tiếng chuông nhà thờ
Mỗi sớm mai thức tỉnh

Chiếc cổng làng cổ kính
Chùa Tự Lạc - cây si
Năm thế kỷ uy nghi
Thi gan cùng năm tháng
Một vùng quê cách mạng
Xưa dũng cảm đấu tranh
Nhiều liệt sỹ vang danh
Diệt giặc thù hung bạo

Đến thăm miền xóm đạo
Nhiều cảnh đẹp mộng mơ
To đẹp những nhà thờ
Đứng vươn cao ngọn tháp
Tình người quê ấm áp
Lương giáo cũng 1 nhà
Đoàn kết khắp gần xa
Giữ nét quê truyền thống

Đây chợ quê Quần Cống
Người tấp nập bán mua
Chẳng ganh ghét tranh đua
Bởi tình quê Thọ Nghiệp
Những nhà xây rộng đẹp
Vườn cây cảnh xinh tươi
Cuộc sống của mọi người
Nay đủ đầy no ấm

Hình bóng quê in đậm
Lòng vương vấn khôn nguôi
Dù xa cách phương trời
Tình quê luôn dào dạt
Một quãng đời phiêu bạt
Hình quê vẫn trong tôi
Dẫu đến hết cuộc đời
Vẫn hướng về nguồn cội



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả