NỖI LÒNG THIÊN GIỚI


Trời tháng bảy mưa ngâu sướt mướt
Thương chàng Ngưu nàng Chức gặp nhau
Một năm hạ giới dài lâu
Trọn ngày Thiên giới tình sầu chứa chan

Cầu Ô thước chàng nàng nối nhịp
Cho uyên ương có dịp trùng phùng
Mưa tuôn lệ đổ tủi mừng
Bấy lâu xa cách giữa từng trời cao

Luật Thiên giới cấm sao khe khắt
Tiên lỡ yêu se thắt buồng tim
Tử sinh bao cuộc nổi chìm
Lao đao trọn kiếp kiếm tìm vạn năm

Đã phạm luật đành cam chịu khổ
Trả nợ xong kiếp nọ tha về
Nếu trần gian vẫn u mê
Luân hồi nối tiếp ê chề lắm đa

Phật chỉ lối thoát ba đường khổ
Phải trì kinh - giác ngộ - tin sâu
Thế Tôn truyền bá pháp màu 
Muốn lìa biển ái sông sâu Nại hà

Cõi Vô thường Ta Bà trì giới
Niệm Di Đà - nguyện đới vãng sanh 
Thiện duyên tạo phước nghiệp lành
Lo chi chẳng thoát liễu sanh luân hồi


VŨ HOÀNG MAI -
06/08/2014








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả