BƯỚC ĐI CỨ BƯỚC...
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Người đi xiêu lạc bóng tà
Nói không thành tiếng,...khóc òa mai sau
Biết về đâu nhỉ,về đâu
Bước đi cứ bước,...sóng trào nước sôi !
Biển hòa độc tố nổi trôi
Thấm vào phủ tạng giống nòi tang thương
Người xin cứu biển môi trường
Cá im lìm chết sình ươn bãi bờ !
Người như cô độc ngu khờ
Phải chăng triệu mắt mong chờ sau lưng
Vì sao oan nghiệp quá chừng
Ngoại xâm xâu xé,không dừng nội xâm !!!
Thì thôi bịt miệng thâm trầm
Bước đi cứ bước,...người câm không lời
Xa xôi tìm hướng mặt trời
Lửa cơ đốt rụi tơi bời lầm than !
Lời kinh biển khổ rền vang
Khắp nơi thế giới sẵn sàng xẻ chia !
CTCM May 17 -2016
