Sinh Nhật Bài (II)



(Sinh Nhật bài hai viê’t tặng em)
Gió ngoài song cửa thổi êm êm
Vầng trăng một nửa buồn nghiêm mặt
Tiê’ng ga’y côn trùng rã ri’t đêm

Tôi viết bài thơ giữa lúc buồn
Giữa khi đang giận, lệ vừa tuôn
Giận nguời một tối cùng ai đo’
Ngồi họa thơ cuời chẳng nhơ’ thuơng

Tôi viết bài thơ Sinh Nhật Em
Lòng tôi im lặng một cơn ghen
Cơn ghen lành lạnh không hoành phá
Mặc cái lá gan cảm nỗi phiền

Tôi viết bài thơ lúc hững hờ
Lu’c lòng không mộng bến tình thơ
(Bàn tay ruợt đuổi đôi hàng chữ
Nên ngập đầy trang cũng chẳng ngờ)

Tôi viết bài thơ lúc một mình
Sầu buồn lẻ bo’ng giữa phòng ên
Ngày mai đem tặng em Sinh Nhật
Mong hiểu em ơi buổi tội tình

Tôi viê’t bài thơ rất thật lòng
Mà sao ân ái cảm buồn dâng
Xin em rộng luợng em am hiểu
Chẳng phải tôi ham tánh tủi lòng !




5/2/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả