Làm Trai
Nước non đã đổi thay nhiều
Lượn lờ đĩ điếm dập dìu vui ghê
Xập xình nhạc trống mà mê
Mấy con cá chết lôi về mần chi
Ở đời cứ việc vui đi
Khóc than ai kệ mắc gì đến ta
Ngày nhậu nhẹt đêm đờn ca
Mặc cho thiên hạ tà tà khỏe ru
Nước non chạm đến là ngu
Đụng vào chính sự ở tù như chơi .
********
Nghe xong tui bật kêu trời !
Sống như tầm gởi uổng đời nam nhi
Nhố nhăng dị hợm lạ kỳ
Đứng trong trời đất còn gì thân trai
Bấy lâu ru ngủ đã dài
Sao không thức tỉnh trổ tài hùng anh
Người xưa họ trọng chữ danh
Đời nay chẳng lẽ trở thành rác rơm
Sống đời phải có danh thơm
Chứ phường giá áo túi cơm nhục hèn
Phải ngẩng đầu phải đua chen
Phá tan u tối đừng quen lối mòn
Muốn cho đời được sống còn
Dẹp đi ích kỷ cúi lòn nhục vinh
Hãy nhận thức rõ về mình
Nhìn ra xã hội để nhìn đúng sai
Rồi ta trỗ mặt anh tài
Xả thân cho nước có ngày tốt tươi
Hân hoan trên vẻ mặc người
Xóa đi đen tối một thời quỷ ma
Dựng xây lại nước non nhà .
Huyền Lâm ..Gởi cho số bạn trẻ VN mà tôi đã được tiếp chuyện tại SG .