Mai đi đập bảng căm thù
Bởi xưa nhẹ dạ mắt mù cả tin
Cái thằng tàu cộng xúi mình
Còn đưa súng đạn để rình giết nhau

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào
Mấy triệu quân lính đòng bào chết oan
Bây giờ đất nước điêu tàn
Đàn anh chơi xỏ cướp càng biển đông

Ngư dân nát ruột tan lòng
Chữ vàng mười sáu ta trông thấy rồi
Khi xưa ta láo bịp đời
Rằng Mỹ nó ác giết người không tha

Ăn gan uống máu không hà
Vào đây xâm lược đốt nhà giết dân
Giờ đây lịch sử lột trần
Bao nhiêu bịp bợm lần lần phanh phui

Dân giờ hết có mù đui
Thấy không gặp Mỹ đón cười như thân
Một đất nước đầy nghĩa nhân 
Như chàng Tổng Mẽo mười phân vẹn mười

Luôn luôn miệng nở môi cười
Căm thù chẳng có bởi người chính nhân
Mai đi xách búa đập lần
Mấy bia dựng bậy xóa dần vết nhơ

Mai sau con cháu còn nhờ .

Huyền Lâm .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả