
NGỌN ĐUỐC
Thầy tôi nay tuổi đã già
Chắc người cũng đã bước qua lục tuần
Dâng đời cả tuổi thanh xuân
Truyền bao tri thức thấm nhuần nghĩa nhân
Nay thầy tóc đã trắng ngần
Da xanh, má hóp, tay gân… người gầy
Phấn trường thủ phạm đã gây
Cho thầy cái bệnh ho đầy xót thương
Thầy như ngọn đuốc soi đường
Đưa trò qua lối khói sương mịt mù
Dẫn trò từ chốn âm u
Đến nơi tươi sáng cho dù gian nan
Nay thì ngọn đuốc sắp tàn
Cầu mong thầy được bình an cuối đời
Bỗng dưng lòng thấy chơi vơi
Ngỡ như sắp phải xa rời người thân.
Bước Lãng Du
25-05-2016