Sinh Nhật Bài (XXII)
Trưa cũng trưa rồi, nắng cũng lên
Âm thanh ánh sáng dậy vang rền
Muôn tia chói lọi từ thiên giới
Tiếng gió ru hồn gõ mái hiên
Song cửa trưa nay ngỏ nắng buồn
Có người thương nhớ ngóng trong luôn
(Bài thơ Sinh Nhật hăm hai vọng)
Viễn mắt suy tư lệ dặm trường
Cây cỏ hồn nhiên ngã biếc xanh
Nằm rung trong gió tỏa hương thanh
Đâu đây vang vọng từ quang cảnh
Cung chúc người thương Sinh Nhật lành
Soải cánh tay giăng ngã bệ tường
Từng hồi nhịp thở tản lòng vương
Ba chương dấu ái im lìm đập
Nhung nhớ, suy tư, dạ y’ buồn
Em hỡi, nă‘ng hiên nhơ’ nụ cười
Lòng tôi tôi nhơ’ nụ hôn môi
Lung linh suô’i biê’c tình yêu chảy
Dâ’u a’i dập dìụ. ngọn vu’t khơi !
Cái nắng trưa về gợi nhớ thương
Đây tình tha’nh thiện gởi ngàn phương
Lang thang mây núi về chao gio’
Tôi đư’ng ngậm ngùi vương vâ’n vương
5/26/01