Sinh Nhật Bài (XXV)


(Sinh Nhật hăm lăm, thức giấc buồn)
Viết gì đây hở, bạn lòng thương
Đôi câu từ biệt ba câu nhớ
Hay mấy đoạn than nỗi chán chường?

Em gọi cho tôi lúc nửa đêm
Vài câu từ tạ, giọng êm êm
Âm thanh bằng trắc không đều nhịp
Nốt nhạc chia lìa .. rác trái tim

Khổ quá không em, mấy ngón đàn
"Sâm Thương" khúc nhạc khó hò xang
Hồ Xừ Xang Xế .. tình-tang .. Cóng
Ai hát em ơi khúc đoạn tràng ??

Em đến rồi đi chẳng hẹn kỳ
Lòng tôi tôi sợ buổi chia ly
Đàn sầu đàn nhịp rung lòng phím
Sinh Nhật, Ngũ Cung, Khúc biệt gì ??

Khúc "Biệt Chiêu Quân" Tội Hán Vương ?
Bên hồ Lạc Nhạn, nhớ người thương
Tình tôi khúc biệt đêm trăng lạnh
Xang Xế Xừ Hồ ..Xang Cóng Xang!!

Sinh Nhật chia tay, nốt nhạc buồn
Ai ngồi ai khẩy dạ lòng vương
Tâm tư khép mở bờ lưu luyến
Tiếng gáy côn trùng, thương tiếc thương



5/27/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả