THÈM PHỞ


Cơm nhà… ngán quá eo ơi
Phải chi có phở em mời ta ăn
Cơm nhà… cà héo, rau cằn
Phở ta xơi tái đùi thăn thơm lừng

Cơm nhà… ngán đến dửng dưng
Phải chi có phở nghe chừng thích ngay
Cơm nhà… mỗi bữa dọn bày
Phở thì kha khá mê say một lần

Cơm nhà… trước mặt cân phân
Nếu như có phở chưa gần đã phê
Cơm nhà… ăn phải giữ lề
Phở nhiều gia vị chẳng chê được nào

Quá thèm biết phải làm sao?
Thôi thì trốn vợ vượt rào ăn đêm
Nhẹ nhàng…cẩn thận… êm đềm
Khổ cho cái tật ăn thêm thế này.


Bước Lãng Du

30-05-2016




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả