
AI BẢO NGÁN CƠM
Anh kia… bị bắt quả tang
Bởi vì cái tội ăn hàng bán rong
Phở ngoài do cục dự phòng
Vệ sinh thực phẩm khuyến hong* nên dùng
Bởi vì chén, đũa ăn chung
Nên nhiều vi khuẩn khắp cùng lây lan
Lỡ như độc đắc… lụi tàn
Còn đâu hạnh phúc… rã tan bọt bèo
Cơm nhà đúng chuẩn đã treo
Dọn ra chờ sẵn nuôi mèo hay sao?
Mấy anh hàng xóm ngó vào
Nó mê nhỏ dãi… úi chao, thơm lừng!
Nếu cho… kẻ bợ, người bưng
Nói nghe chẳng phải sao trừng nhìn tôi?
Thế này chắc vẫn mê mồi
Thấy em dáng chuẩn bỏ xôi thèm chè?
Ớ này… tôi nói mà nghe
Viết vào biên bản, ký đè dấu tay
Tội anh chẳng nhỏ đâu này
Lấy mau quần áo mặc ngay về đồn
Anh là người đã kết hôn
Có tiền chẳng thể khôn hồn đừng lo
Mặt ngây ra chớ giả đò
Vợ Hiền sẽ đến lãnh cho mà về.
P/S : * hong = không (từ địa phương nam bộ)
Bước Lãng Du
30-05-2016