CHIA TAY


Phải rằng em muốn xa anh?
Chấp nhận đã đành anh biết nói sao
Em đừng rơi lệ nghẹn ngào
Khi quyết định vào làm vợ của ai

Rồi đây tháng rộng năm dài
Tình cũ… hình hài em cũng sẽ quên
Tình ta chẳng được vững bền
Giàu có làm nền dẫn lối bước em

Anh nghèo… em chẳng chịu thèm
Nên vội buông rèm mờ nhạt để xa
Bên nhau… cách dãy ngân hà
Tình nghĩa đậm đà theo gió cuốn bay

Gặp nhau thêm một lần này
Trời đã sắp bày tình phải rã tan
Chúc em hạnh phúc an nhàn
Quên kẻ bần hàn một thuở đã yêu.


Bước Lãng Du

01-06-2016




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả