Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]









Mưo*i  NĂM ĐỌC LẠI BÀI THƠ CŨ
 

10 năm đọc lại bài thơ cũ
Cảm xúc trong tôi vẫn dạt dào
Chiếc lá trôi theo giòng nước lũ
Không cần thắc mắc lá về đâu

Em đi lặng lẽ, không từ giã
Nỗi nhớ trong tôi đã lắng chìm
Những tưởng bây giờ ta gặp lại
Dửng dưng như thấy kẻ qua đường

Không ngờ
10 năm đọc lại bài thơ cũ
Cảm xúc trong tôi vẫn dạt dào
Những tưởng bây giờ ta gặp lại
Ôm em, giữ chặt, mặc ra sao? 

 Bên em, người ấy chân lùi bước?   
Hay hắn vung tay đấm thẳng thừng?
Dù hắn bước lùi hay đấm tới
 Ôm em, giữ chặt mãi không rời 
  Ôm em, giữ chặt đến muôn đời  :)

Phạm Thiên Thanh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả