Xuân Này Anh Có Đến ?
Xuân đã đến mùa tình anh có đến
Có cho em muôn hoa ngọt dịu lòng ?
Có bài ca muôn thuở tình trong trắng
Có suối hiền ru giấc mộng đêm Đông ?
Xuân đã đến, sao tình khô cạn quá
Lệ không tuôn nhưng tích mãi mi gầy
Môi khô nóng.. buồn hàm răng ghì cắn
Vạn ngữ xây thành chưa kết đã bễ hai.
Anh nơi nào của tình riêng vũ trụ ?
Sao lá hoa về chưa thấy được bóng anh ?
Em cứ tưởng Xuân về là anh đến
Đê? Thiều Quang em chẳng nép song mành.
Xưa Chúc Nữ quạ xây cầu Ô Thước
Cùng Ngưu Lang một buổi trút cô sầu
Nay xuân lạị. tưởng muôn hoa chào lối
Nào trơ trơ muôn nụ chẳng đơm màu.
Anh, Anh là người mà em yêu quý nhất
Khóc một đời, thương nhớ đê’n hoài công
Mai Xuân lại thềm xưa em vẫn đợi
Dẫu miên man giâ’c điệp, mộng luôn chùng.
Xuân đã đê’n co’ tình anh mang đê’n ??
Hay vẫn nằm im giữa nụ chưa thành ?
Em ngươ’c mặt chờ da. Quang Nguyệt tỏa
Ấp ủ tình buồn.. cầu nguyện tinh anh !
CaLi March 21/01