Mơ Về EM



Anh lại vụng về , có phải không ???
Làm EM hờn giận , lệ rơi ròng .
Nín đi ... ngừng khóc , đừng ham bướng ?
Vui nhé ... hãy cười , chớ thích ngông !
Sao ... nhỏ chiều kia hông chịu đến
Để ... ai bữa nọ mãi chờ trông
Tình là chi nhỉ , hoài vương vấn .
Như gió vờn mây ,thêm chút giông .

Chút giông lãng đãng nối vần thơ
Đơm những mộng say đến gã khờ
Giọt nắng mỗi ngày đan ước vọng
Cơn mưa mấy buổi dệt hoài mơ
Anh là cánh bướm bay vui đến
EM vốn nụ hoa nở đẹp chờ
Tiếng hát cung đàn nay kết hợp
Duyên mình khắng khít thắm ngàn tơ ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả