NGÀY ẤY CHÚNG MÌNH


Nếu một ngày em ngủ giấc thật sâu 
Triệu triệu năm chưa một lần thức dậy
Mùa xuân tươi mở mắt ra đã thấy
Anh hiền hòa âu yếm cạnh đời em


Nếu một ngày anh quên cả cái tên
Là giấc mơ đã chìm sâu dĩ vãng
Là dư âm của một đời tản mạn 
Xuân lại về ...em sẽ trở về thôi


Nếu một ngày chẳng giông tố mưa rơi
Và tim ta luôn thắp hồng ngọn lửa
Thì anh ơi trốn vào nhau lần nữa
Để chúng mình truyền hơi ấm tình người


Nếu một ngày đông giá tuyết không rơi 
Dìu em đi giữa ồn ào phố xá
Tay trong tay tháng ngày êm ả quá
Đẹp như lần đầu mình đến trong nhau


Nếu một ngày tim ngừng đập vì đau
Ta đưa nhau về một vùng hoa trái
Bình yên lắm vườn địa đàng tồn tại
Của chúng mình ấy trước khi đi


VŨ HOÀNG MAI 
13/06/2016






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả