HOÀI MƠ
Anh cứ mơ hoài chuyện lứa đôi
Cùng em nối lại giấc mơ đời
Thỏa bao ngày tháng ta xây mộng
Bao kiếp long đong giữa cõi người
Đã hẹn gặp nhau ở kiếp này
Đã từng vai sát tay trong tay
Bỗng đâu giông tố hồn hoang lạnh
Dang dở đôi mình lệ mắt cay
Chiếc áo anh trao đã mấy mùa
Em còn ấp ủ lúc thu xưa
Và chiếc khăn quàng bao kỷ niệm
Chạnh lòng ...trời thả giọt mưa thưa
Em trả cho người nỗi nhớ mong
Tình mình như có lại như không
Giận anh em nuốt dòng dư lệ
Gọi nắng xuân về... cợt gió đông
VŨ HOÀNG MAI
12/06.2016
