ĐƯỜNG CHIỀU...
.
Em đi nát cả trời chiều
Em về bóng ngả liêu xiêu võ vàng
Chỉ còn đây chút hồn hoang
Bóng thu xưa đã lỡ làng tình ơi
Cô đơn em suốt một đời
Như hình với bóng buồn ơi là buồn
Ngỡ tình mình đã vùi chôn
Bỗng đâu trở dậy sóng cồn anh ơi
Trăm năm duyên phận rã rời
Em đi về phía cuối trời không anh
Chiều nay lá rụng rơi quanh
Anh con tàu nhỏ độc hành ghé qua
Nhưng giờ mình đã chia xa
Tiếng yêu như chợt vỡ òa tim em
Ra đi mang cả nỗi niềm
Vườn thưa hoa cỏ rũ mềm rong rêu
Nghe thèm vọng tiếng : em yêu
Người ơi ! Tình đã buông chiều từ anh ...
VŨ HOÀNG MAI
25/01/2016
