SEN

Giữa đầm những đóa hồng sen
Vượt lên khỏi nước bởi rèn tính cao
Loài hoa thật đáng tự hào
Nở từ giữa chốn bùn ao nước đầy

Cũng đồng thân phận loài cây
Mà sao phần số ao lầy nhuốc nhơ
Tình yêu… chẳng ngó hững hờ
Mở lòng cho cả hồn thơ đất trời

Nhưng nào có được nghỉ ngơi
Phải tranh và đấu cho đời vượt lên
Khá khen chí vững lực bền
Hoa thành quả tụ kết nên nhụy đài

Một đời đọa kiếp trần ai
Vẫn không nhục chí miệt mài tỏa hương
Chẳng ai nào dám xem thường
Trong bùn tanh đó… chẳng vương vấn mùi.

Bước Lãng Du

10-06-2016




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả