SAY...TÌNH

Đêm đông giá sao nghe lòng trống trải
Mượn nơi này làm bạn với trăng sao
Nàng thơ ơi ! Hôm nay chén rượu đào
Tôi cũng muốn một đêm say túy lúy

Đêm nay tôi mượn nàng làm tri kỷ
Thất tình thơ mời cạn chén hoàng hoa
Sao khuya đâu chỉ một ánh trăng ngà
Mây gió trốn để mình ta đối ẩm

Tôi sợ lắm cái càn khôn túi rỗng
Oan khiên gì sao đày đọa xác thân
Bởi nghiệp duyên Tạo hóa mãi xoay vần
Cao xanh hỡi ! Chẳng còn chi luyến tiếc

Giây oan nghiệt trói mây vào núi biếc
Rượu lưng bầu tôi cạn chén hôm nay
Mai lỡ quên chẳng nhớ đến đêm này
Nàng thơ hỡi đừng trách hờn tôi nhé

Tim tôi đấy đang cồn cào cấu xé
Hãy dìu tôi vào giấc ngủ cô miên
Để tim đơn không đau đớn muộn phiền
Xin một phút bình yên dù có muộn

VŨ HOÀNG MAI
21/10/2014




Ảnh của Trang Thơ - VŨ HOÀNG MAI.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả