Gởi Về Một Đóa Hoa Hồng





Sông ơi , còn nhớ bóng đò ?
Nhớ con trăng cũ , giọng hò ngày qua ?
Mịt mờ cuối nẻo đường xa
Bước chân mỏi mệt , lòng tha thiết buồn

Ngập ngừng con nước nhẹ tuôn
Tìm trong ký ức cội nguồn nơi đâu
Bờ đê hoang vắng chìm sâu
Giọt mưa tí tách rủ nhau chợt về

Tình xưa ray rứt tái tê
Người ơi, nỗi nhớ cơn mê ngập tràn
Thu ơi , đưa tiễn lá vàng
Đưa ta xa vắng , tình càng xa xôi

Mây buồn lãng đãng nhẹ trôi
Vẩn vơ nẻo vắng mình tôi trên đường
Giọt sầu theo gió vấn vương
Dõi nhìn phố vắng lòng tương tư người

Tìm đâu môi thắm nụ cười
Cho ta thấy lại , một đời bên nhau
Trăng ơi , chớ vội đi mau
Để ta nhắc mãi từng câu thơ nồng

Gởi về một đóa hoa hồng
Ướp sương khuya lạnh bên dòng đời xa
Vườn xinh rộn nở ngàn hoa
Tôi nhìn ngơ ngác , mộng đà bay cao

Thôi thì chân bước vẫy chào
Gió ơi , tôi gởi dạt dào mến thương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả