BUỔI ĐẦU HÒ HẸN

Lòng rộn rã đón ngày vui tới
Phút giây này đã đợi từ lâu
Hẹn em gặp gỡ buổi đầu
Mong rằng được nói trọn câu đá vàng

Đến khi hẹn chờ sang nhà rước
Tim phập phồng… sắp được chở ai
Gió tung làn tóc em dài
Dịu dàng trước ngõ mắt nai mộng tròn

Em giản dị chẳng son và phấn
Khiến dạ này ngơ ngẩn đắm say
Ngại nên chẳng dám tỏ bày
Để lần sau mới động lay ý người

Cùng bước dạo thắm tươi rạng rỡ
Cõi tâm hồn được mở dần ra
Nhìn nhau ngắm cảnh trăng tà
Đôi lòng như thể hòa ca ái tình.

Bước Lãng Du

12-06-2016




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả