TRỄ HẸN

Một mình đứng đợi hồi lâu
Khiến em giận dõi dạ rầu xiết bao
Gặp anh chẳng một câu chào
Mắt nhìn đưa xéo tựa dao lạnh người

Vững lòng giữ nét rạng tươi
Nhìn em trìu mến tôi cười giải vây
Bữa nay nhiều việc chất đầy
Anh làm không kip đến đây trễ giờ

Thật lòng… em chớ làm ngơ
Nhìn xem còn vẫn bơ phờ thấy chưa?
Nhớ em lời mấy cho vừa
Dẫu trời khi nắng lại mưa vẫn tìm

Em cười cái miệng trái tim
Nụ hôn nồng cháy chẳng kìm... ước mơ
Tình yêu mãi chẳng lu mờ
Dịu dàng như những vần thơ ngọt ngào.

Bước Lãng Du

12-06-2016




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả