Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]





















TÂY NGUYÊN


Dịu dàng...nét tây nguyên ta đó
Đâu chỉ là nắng gió em ơi
Nhiều nơi cảnh đẹp tuyệt vời
Cà phê...hò hẹn, trao lời nồng say


Những đồi núi, cảnh đầy thơ mộng
Rẫy bạt ngàn, trải rộng vườn cây
Những dòng thác đẹp ngất ngây
Người dân mộc mạc, tình đầy thiết tha


Những bản nhạc, lời ca hùng vĩ
Mãi ngân dài, hương vị tây nguyên
Ngọt ngào sưởi ấm tơ duyên
Tình yêu thơ mộng, tựa huyền thọại xưa


Vùng khí hậu nắng mưa khác lạ
Một ngày qua có cả bốn mùa
Sáng XUÂN, trưa HẠ, chiều THU
ĐÔNG về là lúc đêm ru mộng huyền


Mời bạn đến tây nguyên thưởng ngoạn
Sẽ thấy lòng lãng mạn, vui tươi
Nơi đây ấm áp tình người
Chào du khách đến, nụ cười hồn nhiên



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả