Bến Xưa

Thuyền ai đậu bến sông mơ
Trăng soi bóng nhỏ mờ mờ hơi sương
Gió đưa lá rụng bên đường
Dở trang tình sử nghe buồn nặng mi

Mười năm giấc mộng còn gì
Cớ sao cứ mãi níu ghì cơn mê
Chiều nhìn nước chảy sông quê
Giòng trôi nhánh mục biết về nơi đâu

Hàng cây rũ bóng u sầu
Bến xưa vắng vẻ nhuốm màu cô liêu
Còn đâu ngày tháng mỹ miều
Còn đâu giấc mộng mỗi chiều chung đôi

Nắng pha tím sắc mây trời 
Đò ngang tách bến đưa người sang sông
Thôi ta mang hết chuyện lòng
Đem ra thả xuống giữa dòng biển khơi


Bao nhiêu chuyện cũ một thời
Nhớ thương cho lắm để rồi cũng xa
Hồn giờ như cội thông già

Bao mùa hưng phế đi qua cõi đời
Tình ơi xin gửi lại nguời
Chút thương ngày cũ một thời ta em .

Huyền Lâm ...Feb,16.2001 ,/Bài thơ cũ gặp lại



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả