Thanh Trác Nguyễn Văn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]






ĐÀ LẠT TA VỀ


Đà Lạt ta về tìm trái thông
Tìm thông chợt thấy má em hồng!
Má em hồng quá thông không rụng
Rụng xuống hồn ta chút gió dông!

Đà Lạt ta về tìm trái mơ
Mơ chẳng tìm ra đến tận giờ!
Giận mình sao cứ lơ mơ mãi
Mơ nhiều đêm lạnh vẫn bơ vơ!

Đà Lạt ta về tìm trái tim
Thuở xưa rơi rớt biết đâu tìm?
Em nhặt được không thì trao lại
Thương giùm gã ấy mắt lim dim!

Đà Lạt 1995
(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)


Thanh Trắc Nguyễn Văn




Ghi chú: ảnh thác Pongour (Đà Lạt) và ảnh minh họa sưu tầm từ internet



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả