Cảm nhận Mỹ Sơn

Mặt trời cay nghiệt quăng lửa nắng
gió táp mưa sa phủ rêu phong
bom đạn - chiến tranh vùi dập tất
đền tháp xưa nay bỗng hoá điêu tàn

Thánh địa ư? Apsara sao chẳng còn ca múa
và Linga chôn mình trong sâu thẳm Yoni
sao Siva lại là thần huỷ diệt ?
để vương quốc ngày xưa thành gạch vỡ ngổn ngang...

Đất khô cằn mà làm nên huyền thoại
một ngàn năm chưa dứt nỗi đam mê
xin thôi mơ để quay về trần thế
nhặt mảnh thời gian... chắp lại bóng hình...


tháng 6/2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả