Thơ ơi , ta gởi lời nầy ...
Sông xưa , một cõi vọng buồn
Bâng khuâng nước chảy , cội nguồn nơi đâu
Tương tư vạn bước hoen sầu
Sóng xô bờ đá , mái đầu điểm sương
Gió ơi , lưu lạc muôn phương
Ru hồn nẻo vắng , bên đường hoang vu
Ngập ngừng chiếc lá mùa Thu
Nương theo gió thổi phù du cuối đời
Trăng ơi , soi sáng ngàn nơi
Chừa ta một khoảng viết lời tình xa
Bụi đời theo bước ngày qua
Nghe như trăng gọi thiết tha lời nồng
Đò ơi , lạc bến dòng sông
Tìm đâu quê cũ , ươm lòng nhớ mong
Bóng EM lạc mấy mùa Đông
Dõi nhìn cánh én , xuân hồng đìu hiu
EM ơi , ray rứt từng chiều
Hoàng Hôn tươi đẹp mỹ miều ngày xưa
Mắt mờ hoà những giọt mưa
Dấu trong kỷ niệm mới vừa đâu đây
Thơ ơi , ta gởi lời nầy
Tương tư ngày cũ ngất ngây mộng vàng
Ta về xếp lại hành trang
Gom bao nỗi nhớ bóng nàng trong tim ...