THƠ TÌNH TUYỂN CHỌN - VŨ HOÀNG MAI
BIỂN - TÌNH YÊU VÀ EM - 04
Khi chưa quen anh
em rất là yêu biển
Biển rì rào - sóng vỗ quanh năm
Khi em quen anh
biển mênh mông khó dò
Biển ầm ào sóng cuộn
Từng ngày như thế
Khi em yêu anh
Biển êm đềm tĩnh lặng
Biển ru cát ngọt ngào
Biển mặn mà ca dao
Khi em xa anh
càng không thể xa biển
Dù lòng biển phong ba nổi dậy
Bão tố giăng đầy
Sóng gầm cuồng nộ
Nhưng em tin .
Em tin sẽ có một ngày
Biển hiền hòa dịu êm
Biển dạt dào sóng vỗ
Biển bão tố xua tan
Sóng ngầm . . . vẫn nhẹ nhàng ru cát
Khi ấy biển rất đẹp và thật bình yên
Rồi một ngày nào đó
Anh sẽ hiểu
Vì sao em dành tình yêu cho anh
Mà vẫn không thể nào xa biển .
VŨ HOÀNG MAI
01/01/2002
